Mc 12,28-34
[dropcap]B[/dropcap]ất kỳ một cộng đồng, một tổ chức xã hội nào, nếu muốn tồn tại và phát triển, thì cũng đều phải có những luật lệ và quy định chung. Mục đích của lề luật là giúp làm thăng tiến con người, xác định một cách cụ thể tương quan giữa các thành viên trong cộng đồng với nhau, chỉ ra cho mọi người biết đâu là quyền lợi mà họ được hưởng và đâu là bổn phận họ phải thi hành vì ích chung.
Vào thời Chúa Giêsu, các kinh sư Do Thái truyền dạy dân chúng không chỉ giữ Mười điều răn, mà còn phải giữ tỉ mỉ 613 khoản luật. Trong số này, có 365 luật truyền phải làm, tương ứng với số ngày trong năm, và 248 luật cấm không được làm, tương ứng với con số bộ phận trong cơ thể theo quan niệm của người Do Thái. Đối với các kinh sư, đặc biệt là nhóm Pharisêu, bất kỳ khoản luật nào cũng là quan trọng. Vì thế vi phạm một khoản luật, dù nhỏ nhất cũng là vi phạm cả lề luật. Thế nhưng trong thực tế, chẳng người Do Thái nào có thể giữ được trọn vẹn tất cả 613 khoản luật. Chính vì vậy, người ta đã phải tìm xem khoản luật nào quan trọng hơn để cố gắng tuân giữ triệt để, còn khoản luật nào kém quan trọng thì cố gắng giữ được chừng nào hay chừng ấy.

Một giáo huấn quan trọng nữa Đức Giêsu muốn đưa ra cho vị kinh sư, đó là tinh thần của việc tuân giữ lề luật. Thiên Chúa ban lề luật chính là để con người có thể thiết lập mối tương với Người và bước đi theo đường lối của Người. Khi tuân giữ lề luật, con người tôn vinh Thiên Chúa và đạt được phẩm giá của mình. Chính vì thế, nếu người ta chỉ nhằm giữ đúng các khoản luật, mà thiếu sự quy hướng hành vi của mình về Thiên Chúa – Đấng ban lề luật, trong sự tôn thờ, thì chưa thể coi là đã giữ trọn lề luật.
Nhân khi vị kinh sư đặt vấn đề đâu là điều phải tuân giữ, và giới răn nào là quan trọng, Đức Giêsu dẫn ông tiến xa hơn và gần hơn tới Nước Thiên Chúa. Thấy vị kinh sư tỏ ra hiểu được những điều Người giải thích, Đức Giêsu nói : “ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”. Nước Thiên Chúa là Nước của tình yêu. Chỉ những ai chấp nhận và quyết tâm tuân giữ luật tình yêu thì mới có thể trở thành công dân của Nước Thiên Chúa.
* * *
Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con có khả năng chu toàn lề luật yêu thương mà Chúa đã truyền dạy, và như thế chúng con được kể là công dân trong Vương quốc của Ngài. Amen.




![[Review Sách] Điều Vĩ Đại Đời Thường – Làm Điều Bình Thường Một Cách Phi Thường](https://thinhviendaminh.net/wp-content/uploads/2025/05/su-tu-te-870x570.jpg)





![[Review Sách] Đừng Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ](https://thinhviendaminh.net/wp-content/uploads/2025/05/review-sach-dung-chon-an-nhan-600x580.jpg)




