HÀNH TRÌNH “HỌC CÁCH YÊU” – Chút Tâm Tình Sau Chuyến Thăm Viếng Bác Ái.

HÀNH TRÌNH “HỌC CÁCH YÊU” FX. Nguyễn Băng Sông Trong cuốn sách “Quà Tặng Cuộc Sống” có câu rằng:“ Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết mặn chát.” Thật vậy, nếu ta chỉ biết đón nhận mà không biết cho đi […]
“Thầy Đi Đâu Vậy?”

“Quo vadis, Domine?” Lúc đó, đang bước đi trên Via Appia, tôi bỗng thấy “một vòng tròn màu vàng rực từ trên những ngọn núi tuột xuống và lăn trên đường, thay vì nhô lên mỗi lúc một cao trên bầu trời”. Tôi hơi hoảng hốt, quay sang hỏi Nazarius, nhưng cậu bé chẳng thấy […]
Từ khóa: Phêrô , Quốc Trọng , Tông đồ
Lời Bào Chữa Cho Giuđa

_Martino Quách Đình Quốc Trọng_Khi bước đầu theo Đức Giêsu, Giuđa cũng đầy nhiệt tình, hăng say như các Tông đồ khác; thế rồi, không biết từ bao giờ, ông bắt đầu trượt dốc và sau hết đã đón nhận một kết cục bi thảm… Mỗi lần đọc lại trình thuật cuộc thương khó, tốt […]
Từ khóa: Lòng thương xót Chúa , Ông Giuđa , Quốc Trọng , Tông đồ
Cột Mốc Mới

__Giuse Đinh Quang Nghĩa__Để có thể khám phá ý nghĩa đích thực của mùa Chay, không gì tốt hơn là chúng ta nên hòa mình vào những biến cố, những sự kiện đã xảy ra trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô bằng cách đặt mình trong vị trí của những nhân vật trong những […]
Từ khóa: Sám hối , Đời sống mới
[Ngày 18 tháng 2] Vị Tu Sĩ Và Nhà Giảng Thuyết Thiên Thần

__Máctinô Quách Đình Quốc Trọng__ “Nhờ đời sống chiêm niệm sâu xa, Fra Angelico dùng tài năng hội họa của mình như một khí cụ để thi hành sứ vụ giảng thuyết Đa Minh.” Trong tiểu thuyết “Thằng Ngốc”, đại văn hào Dostoyevsky đã nói: “Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới”. Người ta rất […]
Từ khóa: Chân phước , Chân phước Dòng , Quốc Trọng , Thánh Dòng
[Ngày 13 tháng 2] Chân phước Giôđanô Xaxônia, Vị Bảo Trợ Ơn Gọi Giảng Thuyết

“Lòng khát khao được sống và ở lại với Đấng mà ta suốt đời yêu mến, đó là niềm vui ngọt ngào nhất khiến những người sống đời dâng hiến đánh đổi tất cả mà chẳng thấy thiệt thòi gì.” Gioakim Phạm Đức Quỳnh Trên hành trình tận hiến, gương sáng của những người đi […]
Từ khóa: Chân phước , Chân phước Dòng , Đức Quỳnh
Mùa Xuân Có Chúa

Gioakim Phạm Đức Quỳnh Thu qua, đông tàn, những cành mai bắt đầu nở bung những cánh hoa đầu tiên đón chào xuân sang. Với những cánh lộc biếc, những đóa hoa rực rỡ, mùa xuân đến làm đất trời như bừng sáng. xuân đất trời, tôi nghĩ đến mùa xuân cuộc đời mình. Mới […]