TÂM TÌNH NHÂN NGÀY LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 8/12/2023 – BỔN MẠNG ANH EM THỈNH SINH LỚP I

06-01-2024
Bởi: Jos Nguyen OP Có: 0 bình luận 339 lượt xem

TÂM TÌNH NHÂN NGÀY LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 8/12/2023

BỔN MẠNG ANH EM THỈNH SINH LỚP I

Phêrô Lê Hoàng Minh Bảo

Mẹ Thiên Chúa trung trinh cao cả,

Con hát mừng cho thoả hồn thơ,

Cầu xin Thánh Mẫu nhân từ,

Hồng ân đổ xuống chan hoà nhân gian.

 

Cả dòng giống A-đam hết thảy,

Kiếp người đều mắc phải tội nguyên,

Chỉ duy có Mẹ tinh tuyền,

Chẳng hề vương nợ tiền khiên chút nào.

 

Gót sen đạp nát đầu con rắn,

Từng bao năm thù hận loài người,

Vinh quang có một không hai,

Tội nguyên không nhiễm bụi đời chẳng vương.

 

Niềm hãnh diện của hàng con cháu,

Rửa nhục cho tổ mẫu E-và.

Chúng con thân phận ngã thua,

Mẹ thương đỡ dậy để mà vươn lên.

(Thánh Thi lễ Đức Maria Mẹ Vô nhiễm 8/12)

 

Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm mẹ sinh ra Đấng Cứu Thế và cộng tác với Người trong việc cứu chuộc nhân loại. Để xứng đáng với địa vị và sứ mạng cao cả đó, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ nhiều đặc ân, trong đó có đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội mà Giáo Hội khắp nơi trên hoàn vũ hân hoan mừng kính trọng thể vào ngày 8/12. Niềm vui của ngày lễ không đơn giản chỉ như một lễ hội vì Mẹ Vô nhiễm vốn là tước hiệu hay quan thầy quen thuộc của nhiều Giáo xứ, Nhà thờ hay các hội đoàn khác nhau, nhưng còn là một niềm vui thiêng thánh vì Đức Maria – Mẹ Hội Thánh và là Mẹ chúng ta, là người được phúc “Vinh quang có một không hai/ Tội nguyên không nhiễm bụi đời chẳng vương.”

Thỉnh viện Đa Minh Việt Nam năm nay mừng lễ Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội có phần đặc biệt hơn những năm trước vì tước hiệu này của Đức Mẹ được anh em Thỉnh sinh lớp I, niên khóa 2023 – 2024 nhận làm bổn mạng. Nhân ngày lễ Quan thầy của anh em, xin được viết ra những tâm tình chia sẻ của một người anh em trong gia đình Thỉnh viện, người đang cùng anh em cố gắng để có thể bước trên con đường tu trì theo đoàn sủng của Cha Thánh Đa Minh.

  1. Đức Maria – Lời thưa “Xin vâng” trong tự do và ân sủng

Chắc có lẽ anh em vẫn còn nhớ bài giảng của Cha Giám đốc Đa Minh trong Thánh lễ rạng sáng ngày 8/12. Cha đã chia sẻ với cộng đoàn những điểm giáo lý chính yếu về Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội. Mẹ cũng là con người như chúng ta nên cũng cần được cứu độ, và chính Mẹ trong lời kinh Magnificat cũng đã tuyên xưng như thế: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng Cứu độ tôi…”Đức Maria, vốn là một phần của nhân loại, mà nhân loại ấy đã được sinh ra trong tội nguyên tổ. Đúng ra, Mẹ phải chịu đau khổ do tội nguyên tổ. Nhưng Mẹ đã không phải chịu những điều ấy vì sự kiện kỳ diệu của Thiên Chúa mà ở đó Ngài tiên báo sự cứu độ của Con của Ngài, và Ngài đã áp dụng ơn cứu độ ấy cho linh hồn Đức Maria ngay từ khi được thụ thai trong lòng bà thánh Anna. Nói cách khác, Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là nếu Thiên Chúa đã chọn Mẹ cộng tác vào công trình cứu chuộc của Người và đã cứu Mẹ trước, vậy trong biến cố Truyền tin, vì sao Sứ thần còn phải hỏi ý Mẹ? Thưa vì Thiên Chúa tôn trọng tự do của Mẹ. Cha Chủ tế đã khéo léo chỉ ra điểm giáo lý này để mỗi anh em suy nghĩ về bước đường ơn gọi của mình. Anh em Thỉnh sinh chúng ta, dù chưa chính thức bước vào Dòng nhưng vẫn luôn được Tỉnh dòng lo lắng chăm sóc với sự tin tưởng và kì vọng sẽ trở thành những thế hệ nối tiếp của các bậc cha anh trong Dòng. Chúng ta có đủ lí do để cho rằng Chúa yêu mến chúng ta dường nào và đã thương chọn gọi chúng ta cách kì diệu như thế nào. Anh em mến, Thiên Chúa –  Đấng Quan Phòng vẫn luôn có những chương trình trên cuộc đời chúng ta, Ngài vẫn nổi tiếng là Đấng “vẽ những nét thẳng trên những đường cong”. Nhưng nếu thẳm sau trong tâm hồn, chúng ta không thực sự tự do tự nguyện đáp lại tiếng gọi ấy thì Thiên Chúa cũng không làm gì được, vì Ngài tôn trọng tự do của chúng ta.

Chúng ta được mời gọi dừng lại ở điểm này để suy nghĩ về sự chọn lựa của mình. Đức Mẹ đã tự do thưa “Xin vâng” và chính trong sự tự do mà Mẹ đã cưu mang Lời và tìm kiếm Thánh Ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời Đức Giêsu Con Mẹ. Chúng ta cũng được mời gọi kiểm điểm lại xem mình có đang tự nguyện rèn luyện bản thân trên hành trình hoán cải (metanoia) hay không, hay nói như Cha Bruno Esposito, O.P, chúng ta chỉ đang sống trong “não trạng quân đội”, nơi đó điều quan trọng là làm cho người trung sĩ đang làm nhiệm vụ (nhà đào tạo) vui vẻ, đồng nghĩa với việc cuối cùng phải làm một điều gì khác nữa. (…)Đây không phải là một cuộc “chinh phục”, nhưng các ứng viên phải xác minh một cách trung thực, với sự đóng góp công bằng của các nhà đào tạo, (vì không ai có thể tự mình phán xét), liệu Thiên Chúa có đang gọi họ theo linh đạo Đa Minh. Việc xác minh này diễn ra thông qua nhiều dấu hiệu hùng hồn hơn người ta tưởng tượng: không đặt mối quan hệ của người đó với Thiên Chúa lên hàng đầu; không có niềm đam mê nghiên cứu cũng như “sự hiểu biết” về Đấng Hiện Hữu (Thánh Catarina Siena); kiêu hãnh; mong muốn nổi lên và thống trị người khác; quá lệ thuộc người khác hoặc thực tế là không sẵn sàng sống lời khấn; Nói chung, tất cả mọi thứ như trên đều trái ngược với việc đi theo Chúa Kitô với một trái tim không chia sẻ.”[1]

  1. Đức Maria – Mẫu gương hiện thực và sự thực hiện mẫu mực

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 487 dạy: “Những gì đức tin Công giáo tin về Mẹ Maria, đều đặt nền tảng trên những gì đức tin đó tin về Đức Kitô, nhưng những gì đức tin dạy về Mẹ Maria, lại là, sáng tỏ đức tin vào Đức Kitô”. Như vậy, mừng lễ về Mẹ không chỉ là ngợi khen “Mẹ diễm phúc” nhưng còn là ca ngợi và chúc tụng quyền năng của Thiên Chúa. Cha Louis Marie (Tuyên úy Phong trào The Rosary Team) trong lần viếng thăm Thỉnh viện Đa Minh Việt Nam từng chia sẻ với anh em Thỉnh sinh cùng một ý hướng như thế: mục đích cuối cùng của việc lần chuỗi Mân Côi là để ca ngợi và tôn vinh Chúa, chứ không phải để tôn vinh Mẹ hay vì bất kì một mục đích nào khác. Chính Đức Mẹ cũng không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, nhưng đã bước đi trong cuộc hành trình đức tin trên con đường dẫn đến thánh giá. Mẹ đau khổ với Con Mẹ và chính Mẹ cũng tham dự vào hy tế với Con mình. Mẹ đã xin vâng trọn vẹn xác hồn khi Con Mẹ trao ban sự sống của Người cho chúng ta. [2] Đức Mẹ đã không cậy vào bản thân mình, nhưng âm thầm tìm kiếm Thánh Ý và hoàn toàn tuân phục Thiên Chúa. Ngày lễ Quan thầy của anh em lớp I là một dịp đặc biệt để chúng ta ý thức: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15,10). Ước gì cuộc đời của mỗi anh em chúng ta đều ý thức rằng tất cả những gì mình có đều đã lãnh nhận một cách nhưng không. Vì thế, ta có là gì, bây giờ hay sau này cũng không gì khác hơn là những khí cụ được Chúa dùng, là những đầy tớ vô dụng được Chúa gọi đi làm vườn nho cho Chúa.

Thay lời kết

Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày các anh em lớp I gia nhập Gia đình Thỉnh viện. Chắc hẳn đâu đó trong anh em cũng còn những khắc khoải, những băn khoăn thời gian đầu. Nhưng một cách nào đó, hi vọng anh em cảm nếm được câu Thánh vịnh: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”. Hay như anh Micae Lê Bá Thạch (đại diện lớp II) đã chia sẻ chúc mừng trong bữa tiệc Agape huynh đệ: “Việc của lớp I cũng là việc của lớp II, vì anh em chúng ta đang cùng sống trong mái nhà Thỉnh viện, đang cùng nhau sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trên chặng đường theo đuổi ơn gọi Đa Minh”. Nguyện xin Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội gìn giữ và chúc lành cho quý anh em để anh em được trung tín và bền đỗ đến cùng trên hành trình tu trì.

Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội, xin cầu cho chúng con!

[1] Đào tạo Đa Minh: Tự do và trách nhiệm quân huấn, https://www.tinhhoi.net/2023/09/dao-tao-da-minh-tu-do-va-trach-nhiem-quan-huan.html truy cập lúc 16g00 ngày 9/12/2023

[2] Tìm hiểu Sách GLHTCG – Bài 44. Đức Maria – Mẹ Hội thánh, https://tgpsaigon.net/bai-viet/tim-hieu-sach-glhtcg-%E2%80%93-bai-44-duc-maria-me-hoi-thanh-34944 truy cập lúc 17g 9/12/2023

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com