Những Bài Học Đầu Tiên Của Người Môn Đệ

19-07-2018
Bởi: Ban Văn Hoá Có: 0 bình luận 2276 lượt xem

Đức Minh – Đức Hiếu  – Ngọc Huy – Huynh Triệu
Nhóm sứ vụ tháng 6 tại Gx. Hòa Nam – Gp. Ban Mê Thuột

Hành trình theo Chúa Giêsu không phải diễn ra trong một hai ngày hay một hai năm mà là suốt cả cuộc đời. Mỗi một chặng đường qua đi sẽ trắc nghiệm lại tình yêu của người môn đệ đối với Thầy mình. Hai năm sống trong Thỉnh viện là khoảng thời gian khởi đầu cho một hành trình theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến. Và trong hơn hai năm qua, anh em đã có nhiều trải nghiệm quý giá cho cuộc đời của mình. Một trong những kinh nghiệm ấy có lẽ là thời gian thực tập hè. Dịp hè không chỉ là khoảng thời gian trở về với gia đình nhưng còn là cơ hội để anh em làm cho đời tu của mình thêm phong phú hơn. Trong kì nghỉ hè năm nay, cha giáo sắp xếp để anh em tiếp cận, làm quen với sứ vụ của Dòng. Nhóm chúng tôi gồm bốn anh em được sai đến với vùng đất Tây Nguyên, mà đặc biệt là tại một Giáo họ mới vừa được nâng lên Giáo xứ cách đây không lâu – Giáo họ Hòa Nam.

Mới năm ngoái, khi đến đây, anh em vẫn luôn nghe mọi người gọi với cái tên quen thuộc là Giáo họ Hòa Nam. Vậy mà, giờ đây khi chúng tôi đến, ai nấy đều hớn hở, mừng vui với tên gọi mới – Giáo xứ Hòa Nam. Giáo xứ Hòa Nam trước đây là một Giáo họ thuộc xứ Thánh Linh, đặt dưới sự dẫn dắt của cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Giáo họ chính thức được nâng lên thành Giáo xứ và Đức Giám Mục đã giao cho cha Phêrô Phương làm quản nhiệm.

Đến với Giáo xứ Hòa Nam trong một không khí hết sức phấn khởi khi niềm vui được lên xứ của mọi người nơi đây vẫn chưa vơi đi, anh em chúng tôi cũng được vui lây cái tinh thần của bà con. Hòa Nam giờ đây đang trên đường phát triển. Năm ngoái các anh em đến đây chủ yếu là giúp dạy học cho các em. Năm nay, tiếp nối tinh thần đó, chúng tôi đảm nhận nhiệm vụ đồng hành hướng dẫn các em học tập. Số lượng các em theo học khoảng gần hai trăm em. Trong bốn anh em, có anh Minh và anh Triệu năm ngoái đã từng giúp tại Kon Tum, anh Hiếu giúp ở Miền Tây, còn anh Huy là lần đầu tiên. Mỗi người đều có những kinh nghiệm, chia sẻ và thao thức sau những ngày đầu gặp gỡ các em.

Hầu như anh em ai cũng có một cảm nghiệm chung là việc dạy học không phải là dễ, đặc biệt đối với các em tại miền cao nguyên này. Có em học rất tốt, nhưng cũng có em lớp 8, lớp 9 rồi mà vẫn chưa thuộc bảng cửu chương, lớp 11, 12 vẫn chưa hiểu gì về động từ to be. Khó khăn là thế! Chúng tôi chỉ biết cố gắng với hết khả năng để giúp đỡ các em. Dẫu biết rằng một tháng không phải là dài. Chúng tôi cũng không làm được gì nhiều cho các em nhưng chúng tôi tin rằng sự hiện diện và lòng chân thành của chúng tôi sẽ luôn khích lệ và nâng đỡ các em. Bên cạnh việc học, anh em còn đến gần hơn với các em trong những lúc vui chơi thể thao. Các em thường hay đến nhà thờ chơi bóng đá, cầu lông và cũng hay gặp gỡ các thầy. Nhân cơ hội ấy, anh em cũng trò chuyện để hiểu hơn về hoàn cảnh các em và giúp các em thăng tiến hơn trong đời sống đức tin của mình.

Trong tháng qua, chúng tôi cũng đã trải qua một chuyến hành hương thật ý nghĩa cùng với cha quản xứ. Đoàn hành hương ghé thăm cộng đoàn Giang Sơn và dừng chân ở đồi Thánh Giá. Tại đồi thánh giá, chúng tôi cùng nhau suy niệm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu qua việc suy ngẫm mười bốn chặng đàng Thánh giá. Đây cũng là cơ hội để anh em tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và tình yêu dành cho Thầy Chí Thánh. Cùng với đó, cha Phương cũng đưa anh em tới thăm một trong số các nhà nguyện ở huyện Lắc mà các anh em trong Dòng đã khổ công bao năm qua để truyền bá Tin Mừng tại vùng đất này. Nhà nguyện thật đơn sơ, nhưng có sự hiện diện của Thánh Thể Chúa.  Qua lời kể của Cha, chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn khi truyền giáo tại vùng đất này và đặc biệt là tâm huyết của cha cũng như các anh đi trước. Cha luôn mong mỏi sẽ có nhân sự để làm việc tại đây. Cha muốn mọi người cầu nguyện nhiều hơn cho các hoạt động và kế hoạch của anh em tại vùng đất Tây Nguyên này.Chuyến hành hương kết thúc để lại cho chúng tôi bao trăn trở và ưu tư về sứ vụ của Dòng. Vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, vẫn còn rất nhiều người vất vả để sống niềm tin của mình. Chúng tôi tự tra vấn bản thân nhiều hơn khi thấy mình có quá nhiều cơ hội, quá nhiều điều kiện nhưng đôi lúc chúng tôi không cảm thấy quý trọng những gì mình đang có. Cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội bao la bát ngát lắm. Giáo Hội đang cần những con người dấn thân ra đi đến với những vùng đất kén người, những vùng đất nhạy cảm của đất nước.

Một tháng qua đi với biết bao bài học và chất liệu suy tư quý giá cho hành trình ơn gọi của mỗi người. Đối diện với những hoàn cảnh khác nhau, có thể giữa anh em với nhau, hay giữa anh em với những người khác, tất cả luôn là những cơ hội giúp anh em trưởng thành hơn trong việc nhận định và phán đoán. Đây cũng là dịp để chúng tôi ý thức hơn về đời tu của mình. Chúng tôi đang tìm gì? Câu hỏi của Chúa Giêsu vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn mỗi người. Chúng tôi đã thực sự yêu mến Chúa chưa hay vẫn còn yêu bản thân mình nhiều ? Chúng tôi có hướng đến người khác không hay chúng tôi vẫn tìm lợi ích cho mình qua việc phục vụ? Những câu hỏi đó giúp anh em chúng tôi phản tỉnh lại đời sống để có thể nhận ra con người thực của mình. Chúng tôi hy vọng với sự trợ giúp của Chúa, mỗi ngày chúng tôi sẽ hoàn thiện mình hơn và trở thành những con người hữu ích thực sự cho anh em đồng loại.

* * *

Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội hiện diện tại vùng đất Hòa Nam này, chúng con luôn tin rằng mỗi nơi chúng con đến đều khởi đi từ sự quan phòng yêu thương của Chúa. Chúa giúp chúng con hiểu Chúa hơn qua con người, miền đất nơi đây. Chúa cũng giúp chúng con hiểu mình hơn. Chúa vẫn thấy đó những nhỏ nhen, ích kỉ của con người chúng con. Xin Chúa tiếp tục ban ơn thánh hóa để càng ngày chúng con càng yêu mến Chúa hơn và quảng đại hơn với ơn gọi của mình.

Chúng con cũng cầu nguyện cho những người con cái Hòa Nam, xin Chúa gìn giữ và ban cho họ luôn được bình an. Xin Chúa thêm đức tin để dù trong hoàn cảnh nào, anh, chị em Hòa Nam vẫn luôn giữ được niềm tin son sắt mà họ đã dành cho Chúa bấy lâu nay. Xin trao vào tay Chúa tất cả các em thiếu nhi, những bạn nhỏ mà chúng con giúp thời gian qua, xin cho các bạn luôn vững tin vào tình yêu dịu hiền của Ngài. Amem.

Từ khóa:

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com