“ANH EM HÃY VUI LUÔN TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA” – THỈNH VIỆN ĐA MINH MỪNG TẤT NIÊN VÀ CHÀO NĂM MỚI 2024

11-01-2024
Bởi: Jos Nguyen OP Có: 0 bình luận 407 lượt xem

“ANH EM HÃY VUI LUÔN TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA”

THỈNH VIỆN ĐA MINH MỪNG TẤT NIÊN VÀ CHÀO NĂM MỚI 2024

Phêrô Nguyễn Văn Hoàng

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa,

Tình yêu của Chúa dẫn đưa cuộc đời.

Tiếng Ngài lặng lẽ gọi mời,

Đồng hành từng bước cuộc đời chúng con.

Một năm nữa đang dần khép lại, nhường bước cho một năm mới bắt đầu. Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ này, chắc có lẽ trong lòng mỗi người đều cảm thấy có chút cảm giác man mác, bâng khuâng. Có một cái gì đó sắp qua đi. Một chặng đường của cuộc sống đã trôi về quá khứ. Một năm qua đi, biết bao ơn lành Chúa ban xuống trên ta. Dẫu cũng có không ít những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng nhờ ơn Chúa, mọi chuyện rồi cũng qua đi cách nhẹ nhàng, yên hàn.

Thiết nghĩ những giây phút tất niên linh thiêng này thật thích hợp để nhìn lại một năm cũ đã qua. Đây là một dịp thuận tiện để nhìn lại diễn tiến đời ta, nhìn vào thẳm sâu bên trong tâm hồn, để biết trân trọng những gì đang có. Bởi lẽ tất cả là hồng ân của Chúa, như thánh Phaolô đã tung hô: “Chúc tụng Thiên Chúa, là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Giêsu Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.” (Ep 1,3).

Thánh Gioan đã viết: “Mọi vật đều do Người làm nên và không có Người, thì chẳng vật chi được tác thành.” (Ga 1,3). Đứng trước một Thiên Chúa cao cả và quyền năng, Đấng đã ban cho chúng ta tất cả, thì việc chúng ta tạ ơn Ngài là cần thiết và chính đáng. Trong tâm tình tạ ơn ấy, Thỉnh viện Đa Minh Việt Nam có những hoạt động để cùng anh em Thỉnh sinh luôn “vui luôn trong niềm vui của Chúa”.  

  1. Giờ chầu tạ ơn

Ý thức sâu xa về tất cả những ơn lành mà Chúa đã ban cho gia đình Thỉnh viện suốt một năm qua, tối ngày 31 tháng 12 năm 2023, anh em Thỉnh sinh cùng với  Ban Giám đốc long trọng cử hành giờ chầu Thánh Thể. Những giây phút tĩnh lặng bên Thánh Thể Chúa gợi lên tâm tình tạ ơn Chúa vì Chúa đã tuôn đổ trên Tu viện và Thỉnh viện muôn ân huệ. Có những ơn rất dễ nhận biết, nhưng nhiều ơn chưa thể nhận ra. Với anh em, giờ Chầu Thánh Thể cuối năm là cơ hội để anh em đọc lại hành trình sống của mình trong suốt một năm, đồng thời là khoảnh khắc để anh em dâng lên Chúa những tâm tình và ước nguyện trước thềm năm mới.

“Tạ ơn Chúa đã dựng nên chúng con cách lạ lùng và yêu thương chúng con cách lạ lùng hơn nữa”. Tại mái nhà Thỉnh viện, anh em Thỉnh sinh cảm nghiệm được tình thương của Chúa qua sự chăm sóc, dạy bảo và hướng dẫn của quý cha, quý thầy đặc biệt là các vị hữu trách trong Ban Giám đốc, các Thầy, Cô giảng viên và sự gắn bó của chính anh em trong cộng đoàn Thỉnh viện. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một môi trường tốt đẹp để chúng con có thể thăng tiến bản thân mỗi ngày.

Lạy Chúa, chúng con xin tri ân, cảm tạ vì đã gửi đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng con!

  1. Đón chờ mùa xuân mới

Những ngày cuối năm dương lịch này, khi những bài thi cuối kì đã dần kết thúc, việc học hành của anh em được tạm gác lại ít lâu. Anh em Thỉnh sinh có thời giờ cho việc dọn dẹp và sắp xếp lại ngôi nhà chung sau một năm. Đây là thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng là lúc anh em có thêm thời gian ở với Chúa và ở bên nhau.

Trong bầu khí tất bật chuẩn bị đón năm mới, anh em Thỉnh sinh đã cùng chia sẻ với nhau những công việc chung trong Thỉnh viện như tổng vệ sinh Thỉnh viện, trang hoàng nhà cửa và đặc biệt là cùng nhau làm bánh chưng, bánh tét đón Tân Niên. Truyền thống gói bánh chưng – bánh Tét dường như đã là điểm hẹn của anh em Thỉnh sinh trong vài năm qua, mỗi dịp tết đến xuân về. Và năm nay cũng thế, anh em Thỉnh sinh đã cùng nhau chia sẻ niềm vui Tân Niên đầy ý nghĩa và thắm đượm tình huynh đệ.

Hình ảnh những nồi bánh chưng được đặt ngay ngắn trên bếp lửa bập bùng gợi cho chúng ta tình yêu thương và sự chia sẻ trong gia đình. Bánh chưng trong Tết cổ truyền dân tộc còn mang ý nghĩa no ấm, đủ đầy, thể hiện khát vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng. Ngay từ buổi tối trước ngày gói bánh, anh em đã cộng tác nhiệt tình vào việc gói bánh chưng từ những khâu chuẩn bị nguyên liệu: lá dong, gạo nếp, thịt lợn (heo), đậu xanh và lạt buộc. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau bắt tay vào việc gói bánh chưng. Mỗi người một việc, người thì xếp lá, người thì gói bánh, người buộc dây lạt… Cứ thế, những chiếc bánh xanh mướt đã được xếp gọn trong nồi và đem đi luộc nối tiếp vào ngay sáng hôm đó. Ước mong rằng giống như những chiếc bánh chưng, bánh tét được hòa quyện và kết hợp bởi nhiều thứ nguyên liệu khác nhau, đời sống và tình huynh đệ của anh em Thỉnh sinh trong năm mới sẽ được khăng khít và bền chặt hơn trong tình Chúa và tình người, để anh em có thêm những nguồn trợ lực tinh thần, cùng nhau sẻ chia và đón nhận Thánh ý Chúa nơi cuộc đời mình.

Thay lời kết

Lạy Chúa! Đón chào năm mới sắp tới, chúng con tạ ơn Chúa về tất cả những ân sủng Chúa tuôn đổ xuống trên chúng con, trên Tỉnh dòng, Tu viện, Thỉnh viện và những người thân yêu của chúng con. Tạ ơn Chúa cho con có thời gian để nhìn lại và cảm nhận con được yêu thương vì ân sủng Chúa vẫn đang đầy tràn trên cuộc sống của chúng con bất kể đó là ngày tràn ngập ánh mặt trời tươi sáng hay  những ngày mây mù u ám. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn trong từng ngày sống nhờ đó, chúng con biết sống khiêm tốn, phó thác và tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa: “Mọi âu lo hãy trút cả cho Chúa vì Người chăm sóc anh em” để con sống tri ân quá khứ, say mê hiện tại và hướng tới một tương lai trong niềm hy vọng ngập tràn.

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com