Chuyến Thăm Viếng Các Cha Cố – Chia Sẻ Ân Tình Với Các Cụ Ông, Cụ Bà Neo Đơn Tại Tu Viện Martin Nhân Dịp Mừng Chúa Giáng Sinh

06-01-2024
Bởi: Jos Nguyen OP Có: 0 bình luận 455 lượt xem

“ANH EM HÃY BƯỚC ĐI TRONG TÌNH BÁC ÁI” (Ep 5,2)

Giuse Lại Trung Vĩnh

Mùa Thu đã qua. Đất trời lập đông với không khí se lạnh. Đông về. Người người nô nức soạn sửa ăn mừng dịp lễ Giáng Sinh. Đi ngoài đường, những quảng trường, những mặt tiền phố được trang hoàng lộng lẫy. Người ta vô tình biến biến cố Giáng Sinh thành một dịp kinh doanh thu lợi nhuận mà có thể vô tình quên đi ý nghĩa tôn giáo thiêng thánh của ngày Noel.

Giáng Sinh năm nay, bên cạnh những công việc lo chuẩn bị trang trí bên ngoài, anh em Thỉnh sinh Đa Minh còn được dạy tìm kiếm ý nghĩa đích thực của ngày lễ: Chiêm ngắm Ngôi Lời Nhập Thể đến để chia sẻ và cứu rỗi kiếp người khổ đau. Với mục đích mang hơi ấm thổi vào tâm hồn những người đang lạnh vắng cô đơn, Thỉnh Viện Đa Minh Việt Nam đã thực hiện những chuyến thăm viếng và tặng quà Giáng Sinh trong hai ngày 23 và 29 tháng 12, với hy vọng đem tình yêu của Hài Nhi Giêsu đến để sưởi ấm cõi lòng mỗi người.

Cảm thấu tình huynh đệ

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình chia sẻ niềm vui Giáng Sinh là Nhà An Dưỡng của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tại Tu viện Đền Thánh Martin. Chỉ mới cách đây ít lâu, anh em có cơ hội tham dự Thánh lễ khánh thành ngôi nhà chung này dành cho các tu sĩ hưu dưỡng. Ngôi nhà này là nơi chăm sóc từng lớp cha anh đi trước trong Tỉnh dòng sau một đời các ngài đã hăng say phục vụ Lời. Các ngài trở về nơi đây lặng lẽ sống những ngày tháng chiêm niệm và cầu nguyện và giảng thuyết trong cô tịch.

Trở lại Nhà An Dưỡng dịp áp lễ Giáng Sinh, anh em Thỉnh sinh có cơ hội hỏi thăm và trò chuyện với những bậc tiền bối khả kính, người đời vẫn quen gọi là “những bậc cây đa cây đề”. Các cha tuy đã tuổi cao sức yếu nhưng tinh thần của các ngài làm cho anh em Thỉnh sinh bừng lên lửa nhiệt huyết trong mình. Lắng nghe các cha chia sẻ về hành trình ơn gọi, anh em nhận ra được những kì vọng của các đấng bậc đi trước với mình cũng như những cơ hội và thách đố mà bản thân sắp phải đối diện phía trước.

Trao yêu thương, đón tình người

Sau khi chào tạm biệt quý cha hưu dưỡng, anh em ghé thăm Nhà Dưỡng lão của các cụ cao niên. Những nét nhà lặng lẽ ẩn mình trong vườn cây là nơi an dưỡng của mười một cụ, dưới sự chăm sócvà đồng hành của thầy Giám đốc và quý sơ. Đến thăm nơi này, trong lòng anh em Thỉnh sinh hẳn dậy lên một nốt lặng! Những cảm xúc thương mến, đồng cảm làm chúng tôi chùng lắng. Nhìn các cụ được chăm sóc mỗi ngày, chúng tôi cũng thầm cảm mến những người đang âm thầm phục vụ nơi đây. Vì thực ra với chúng tôi – những người Thỉnh sinh – còn đang chập chững với hành trình học cách sẻ chia, quý thầy quý sơ là người sống đang sống đức bác ái mỗi ngày khi chuyển trao hơi ấm tình thân qua việc phục vụ âm thầm, để xua đi cảm giác cô đơn quạnh quẽ của các cụ. Khi nói chuyện với chúng tôi, một số cụ đã rưng rưng xúc động. Một cụ bà đã làm một bài thơ tặng chúng tôi như sau:      

                           “Tặng các ‘thầy’ một trái tim già cả

                                 Đã tắm qua nước biển mặn đắng cay

                                Cùng cát sỏi dã tràng qua sa mạc

                                Kính tặng người tấm lòng bàng bạc đây”

Có lẽ, điều lớn nhất mà cụ nhận được từ anh em không phải là món quà về vật chất, nhưng là những tình cảm chân thành. Các cụ nơi đây làm tôi cảm thấy một chút hổ thẹn. Hổ thẹn vì trong những dịp thế này, đáng lẽ tôi phải mang nhiều tình thương hơn đến cho người khác, nhưng ngược lại, tôi nhận được nhiều hơn là cho đi. Các cụ đã mang đến cho tôi nói riêng và anh em Thỉnh sinh nói chung một nguồn động lực to lớn, để chúng tôi tiếp tục hành trình bước đi trong đức ái.

Niềm vui ngày tái ngộ

Để kết thúc chuyến hành trình bác ái năm nay, anh em Thỉnh sinh đã “giữ lời” quay lại Trung tâm Phát Huy Bình Triệu sau gần một năm. Bên cạnh những phần quà của quý ân nhân, chuyến đi này còn có phần góp “chút tấm lòng” của chính anh em. Khi trở lại ngôi nhà yêu thương đó, điều làm anh em vui ngay từ lúc ban đầu là niềm vui được các em nhận ra mình. Anh em Thỉnh sinh và các bạn nhỏ đã có những phút giây vui vẻ, những sinh hoạt băng reo vui nhộn. Chỉ vỏn vẹn trong gần hai tiếng thăm hỏi, nhưng dường như mỗi người đều thấy quý giá buổi gặp gỡ này. Những nụ cười mà các em trao cho chúng tôi có lẽ là một trong những món quà Giáng Sinh ấm áp nhất mà chúng tôi được nhận trong dịp Noel này. Nhìn những nụ cười ngây thơ và hồn nhiên ấy, chúng tôi quên mất đi tự lúc nào hoàn cảnh của các em. Vậy mới thấy tâm huyết của các Sơ Đa Minh khi cùng lúc vừa đóng vui người cha, vừa là người mẹ, vừa là người thầy của các em! Tương lai phía trước của các em hi vọng rồi sẽ rạng ngời như chính những nụ cười của các em lúc này.

Tạm kết

Trong dịp lễ Giáng Sinh, ta được nghe lại lời tiên tri Isaiah loan báo: “Một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Người sẽ gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ lãnh hoà bình” (Is 9,5). Quả thật, Chúa Giêsu Hài Nhi là một món quà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Chúng ta biết, món quà ấy không giới hạn, không loại trừ hay ưa chuộng người nào hơn. Đức Giêsu đã hạ sinh vì toàn thể nhân loại, đúng như Chúa Cha, trong tình thương phổ quát của Người, cho mặt trời mọc lên và mưa xuống trên tất cả mọi người, tốt cũng như xấu, tội lỗi cũng như chính trực. Chính biến cố hạ sinh của Hài Nhi Giêsu là một bài học để mỗi người môn đệ biết luôn hoán cải và học cách sẻ chia.

Một hành trình bác ái nữa trong niên học của Thỉnh viện đã khép lại, nhưng những dư âm của nó sẽ để lại nơi tâm hồn người Thỉnh sinh Đa Minh những câu hỏi chất chứa cho sứ vụ tương lai, về hành trình “bước đi trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta” (Ep 5,2).

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com